Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

GIẢI TRÍ CUỐI TUẦN

Hình như dân kỹ thuật không thích dancing thì phải. Cũng đúng tôi, toàn sắt với thép nhảy cứng queo, khó thật.
Thôi không thích cái món nghệ thuật chân tay thì chuyển sang món nghệ thật nghe nhìn vậy. Tuy nhiên nếu ai có hoa tay và hứng thú môn nghệ thuật này vẫn có thể đăng ký với BBT để ta thành lập "CLB hội họa hiện đại" Thực ra thế giới đi trước ta vài chục năm rồi, còn Việt Nam bây giờ mới lác đác ở TP HCM và ở Hà Nội, không nhiều. Chỉ có điều xin mọi người hãy thưởng thức bằng cái tư duy nghệ thuật, chứ đừng chỉ nhìn bằng con mắt trần tục nhé.



Nghệ thuật hội họa trên chất liệu sống, thay cho nghệ thuật xăm trổ.

8 nhận xét:

  1. Những đường cong trên thân thể người phụ nữ là tác phẩm tuyệt mỹ của tạo hóa. sự khám phá và khai tác nó hợp lý cả về văn hóa và nghệ thuật là trách nhiệm thượng đế trao cho đàn ông, mọi sự sao nhãng đều có lỗi với đấng tối cao.....

    Trả lờiXóa
  2. BT Quang có phóng sự ảnh số 1 VN !

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn Sinh đã quá khen, nhưng nếu Sinh cho đây là số 1 thì chứng tỏ có một mâu thuẫn rất lớn đang tồn tại trong phần lớn chúng ta, những mong muốn, những suy nghĩ và cả những lời viết rất ghê gớm nhưng cái mặt thì lại e thẹn con nai vàng. nhưng chắc chắn là không nhắm lại, vẫn nhìn và thậm chí nhìn nhiều lần. Hãy sang trang K10 và so sánh... Hãy so sánh với những gì mà chính bản thân đã là. Cuối cùng hãy thành thật với chính bản thân mình và thành thật với cái vốn có cũng như cái đang có
    Nói cho vui thôi, ảnh này là ảnh chụp thật trong hậu trường trước khi trình diễn nghệ thuật. Họ rất bình thường, không cảm nhận thấy sự thô tục nào, tất nhiên ai cũng cảm nhận thấy có một sức sống đang trỗi dậy trong lòng. Đấy là mục đích của nghệ thuật, rất tốt phải không?

    Trả lờiXóa
  4. mUÔN NÓI GÌ THÌ NÓI NHƯNG TÔI CHO RẰNG ĐÂY LÀ TUYỆT TÁC CỦA TẠO HÓA,AI KHÔNG RUNG ĐỘNG THÌ LÀ NÓI DỐI .

    Trả lờiXóa
  5. Người đẹp trông như tuyết
    Chạm vào lại thấy nóng
    Người đẹp trông như lửa
    Sờ vào lại thấy mát
    Người không khát- nhìn thấy người đẹp cũng khát
    Người không đói- nhìn thấy người đẹp cũng đói
    Người muốn chết -nhìn thấy người đẹp không muốn chết nữa

    Ơ !
    Người đẹp là ước mơ
    Treo trước mắt mọi người.
    TMO sưu tầm.

    Trả lờiXóa
  6. Hỡi các Ông bạn đầu 5 đít tận cùng hoặc đầu 6 đít ngắn tẹo ơi, sao hồi trẻ không biết mà thi vào trường Hội Họa có hơn không mà bây giờ nhìn thấy lại thèm và tiếc như mỡ treo miệng mèo rồi thèm mà liếm mép HiHiHi

    Trả lờiXóa
  7. Bài thơ tớ sưu tầm trên đây là của một nhà thơ người thiẻu số ở Lao Cay cảm nhận về NGƯỜI ĐẸP ( Một trong 100bài thơ hay TK20 đấy). Ông cứ đồng tình - đồng cảnh với chúng tôi rằng mèo khi nhìn thấy mỡ mà là mỡ rán để cạnh mép là "phức tạp" thế nào rồi ! Cái ông tác giả nọ chưa chắc đã phải là dân tộc Mèo- nhưng cảm nhận của ông ta trước người đẹp chẳng là mèo xịn còn gì !
    Hì ;Hì ! Người ta chỉ lấy lồng bàn đậy thức ăn chứ có ai bịt mắt, nút mũi mèo đâu!
    Mỡ ơi là mỡ,! Mèo ơi hỡi những mèo già ?

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]