Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

PHÚC - VINH CỦA NHỮNG AI ?!

       Ngồi nghe các thày cô thuyết giảng cho những kẻ làm cha làm mẹ học sinh hôm ấy- mình thấy thương cho các "bậc phụ huynh" quá!
        Không phải tớ viết nhầm từ học sinh sang bố mẹ chúng đâu!
        Sao vậy ?
        Chuyện rằng : bọn sau quỷ ma- có mấy  đứa rủ nhau viết nhật ký tập thể. Càng đứa nào nhanh nhạy, văn hay, càng cố gắng trổ tài hóm hỉnh, hài hước... . Ban đầu chúng viết linh tinh  chỉ để  đùa  vui với nhau thôi , ai dè quá đà viết tếu  chọc sang cả mấy thày cô của chúng  và không may bị cô chủ nhiệm lớp hàng xóm vớ được tài liệu "cực kỳ nguy hiểm " này! "Ca sĩ" hàng xóm  chẳng thèm bảo người nữ đồng nghiệp chủ nhiệm lớp chúng nó một câu mà bê ngay tài liệu trên lên rêu rao ầm trên Hội đồng, khiến cô- trò lớp nọ không kịp trở tay.

Những bông hoa thơ dại.



         Cho chết, ai bảo cứ tháng nào, tuần nào cũng xếp trên lớp người ta cơ! (Ấy là bọn trẻ tự lý giải cái sự cố chấp và cách xử lý ban đau của cô giáo chủ nhiệm lớp bên như vậy chứ tội chúng nhè nhè ra còn gì nữa!). Thế rồi liên tục họp lớp, liên tục kiểm điểm, liên tục họp hội đồng kỷ luật, liên tục họp phụ huynh của nhuwng sinh phạm.
          Các  phụ huynh bị "tra tấn" cùng con em mình khốn khổ- cứ  như là họ sản ra tất cả những cái xấu cùng những kẻ xấu xa nọ...Việc trầm trọng hoá, chỉ trích học trò, nhạn định đẩu đâu về đạo đức tư cách mấy đứa trẻ như dằn mặt chúng ; Như chỉ có học trò và phụ huynh sản sinh ra sai phạm cả, nay lại bắt các thày cô và nguy cơ là sau này là cả xã hội phải gánh chịu..,Và như vậy thì phụ huynh và học sinh phải chịu trừng phạt thôi! Cô giáo chủ nhiệm thân yêu của chúng xem chừng cũng bị coi là  một tội phạm quan trọng!
          Nghĩ mà thương cô giáo chủ nhiệm,
          Nghĩ mà tủi cho cái thân phụ huynh có con em mắc khuyết điểm quá!
.............
         Hơn một năm sau mấy đứa nó vào đai học Ngoại thương, Kinh tế, Xây dựng, Bách khoa ...cả - Vậy là chúng biết tội, biết có rủi may, biết cố mà học tiếp lên và chú ý tránh mon men đến gần chỗ nhậy cảm nguy hiểm cho cái vận mỏng học trò của chúng...Đúng như  chúng  nó hứa trước người lớn hôm ấy và như chúng ngoắc tay nhau sau buổi họp đó !
                                                                     *
         Chuyện vậy thì có chi đáng kể!
         Thế mà tớ vẫn muốn kể , bởi  hôm đó một phụ huynh kiểm điểm bằng lời phát biểu ngắn gọn hơn bài viết này nhiều rằng:
         "Thưa các thày cô giáo, thưa các vị phụ huynh, tôi chỉ và vẫn cảm nhận rằng:
                 Có PHÚC mới được làm phụ huynh
                 HIỂN VINH được làm thày cô giáo !
         Tôi mong rằng các thày -cô, các phụ huynh chúng ta  rồi sẽ dược Vinh -Phúc mãi!"
                                                                      *
        Trách nhiệm học  là của con em, nhưng bổn phận của những người không vô phúc, không thất vinh thì cùng phải hết lòng vì "Sản phẩm chung " của họ - ấy là những người có Vinh- Phúc đó chứ !?

5 nhận xét:

  1. Phúc Vinh là cựu SV lớp k8i, là tổng GĐ điện lực 1 phải không ?

    Trả lờiXóa
  2. Phúc Vinh là cựu SV lớp k8i, là tổng GĐ điện lực 1 phải không ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các thày nhầm rồi , đừng thấy người sang bắt quàng làn họ . Chỉ nhận lung tung cho có tiếng à

      Xóa
  3. Câu cuối là thế nào đây hỡi tác giả.

    Trả lờiXóa
  4. Phụ huynh và thày giáo đều có trách nhiệm cao về "sản phẩm" chung là học sinh. Sản phẩm đó phản ảnh trực tiếp cái phúc, cái vinh của Phụ huynh và nhà giáo.Không có chúng ai bảo mình là phụ huynh hs, ai gọi...là thày? mà bảo là phúc với lại vinh!?

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]